|
 |
/ Trang Nhà/ Vào Đời
01-07-2011: Cô Giáo Vợ!
|
HỎI 198:
Văn ở rất xa. Em gửi thư này trước là thăm chị Tuyết Hằng được mạnh khoẻ. Sau là mong chị vui lòng chỉ dẫn cho em mấy điều cần thiết như vầy:
Em trai chị lập gia đình được ba năm rưỡi. Với người bạn gái thời còn hẹn hò yêu đương. Có được một cu tí lên ha... |
01-06-2011: Đường Tình Đôi Ngã!
|
Lê Tú Tâm kính mến thăm Cô Tuyết Hằng,
Cháu có một nỗi khổ không biển sông nào chứa cho hết nước mắt đau đớn của con nhỏ này được! Cô à, cái lầm của cháu quá dễ sợ đi. Là thương người cha, rồi lại yêu người con. Đọc thư đến đây, chắc là cô giận dữ mắng cháu là lăng loàn, vô luân. Cô ơi, xin tội ng... |
01-05-2011: Dọa Nạt Con Cái!
|
Kính thăm Cô Tuyết Hằng thân mến,
Hương gửi thư này cho Cô với bao lo lắng. Bởi thằng con trai mới lên 10 tuổi đã bỏ nhà đi biệt hơn hai ngày rồi. Tại cháu muốn lấy xe đạp đi chơi với bạn bè. Mà chồng em không chịu. Vì sợ rủi ro tai nạn hiểm nguy. Hương có khuyên răn con, dọa nó sẽ bị bố mẹ đánh đò... |
01-04-2011: CÔ HÀNG HOA SEN (3)
|
Trong pha trò xen lẫn rỉ rả nỉ năn khoắc khoải chờ mong của chàng. Khiến Thắm bùi ngùi cảm động. Bâng khuâng ngất ngây trong tim dại dại. Mà bên ngoài thì khờ khờ nói chảnh chọe:
** Ông ơi …Thôi đừng có tán tỉnh,
Người ta xấu như ma lem chằng tinh!
Nói hoài, khen mãi lời h... |
01-03-2011: CÔ HÀNG HOA SEN (2)
 
|
MÙNG HAI TẾT, mới hơn ba giờ chiều đã thấyTuấn Khải lái Canô đến. Gấp ghé vui vẻ bước lên bè. Trên tay khệ nệ mấy hộp bánh mứt, lạp xưởng. Chú La chưa kịp dời chân ra đón. Thì đã nghe bé Tươi reo vang: ** Tía ơi, anh Việt Kiều đến rồi! **Khiến thanh niên hơi ngượng, vuốt tóc Bé bảo: * Đừng gọi anh l... |
01-02-2011: CÔ HÀNG HOA SEN (1)
 
|
** KIẾP NGHÈO dầu dãi nắng mưa, Dẫu bao cay đắng, ngọt ngào cánh hoa! Sá gì nước bẩn bùn sâu …** EM bay trong mộng…Ước về quê xưa **!
CHIẾC ghe tam bản lướt rào rào trên mặt nước của một cánh đồng thênh thang. Cô gái quê tay chèo nhỏ nhắn đưa thuyền xuyên... |
01-01-2011: HỎI 194: Tái giá!
|
Cô Tuyết Hằng của con ơi, Nhớ Cô ghê nơi đó. Cô có biết không nè? Sao cô không chịu trả lời thư của con nhỏ này vậy hở? Hổng biết cô Hằng có nhận được hông. Cái thư mà con đã gửi cho cô cách đây hơn 6 tháng trước? Buồn ghê… Thôi bây giờ con phải viết tiếp nữa đây. Con xin nhắc lại tự sự ... |
01-12-2010: HỎI 193: Vay nợ!
|
Mến thăm Chị Tuyết Hằng,
Lâu nay không có viết thư vấn kế Chị thường như mấy năm trước. Chỉ vì từ sau khi lập gia đình rồi, em quá bận. Nhưng vẫn nhớ tới chị luôn đó. Chị khả kính, chị có được mạnh khoẻ không hở? Nói cho em biết tin tức của chị đi, há?
Chị ơi, Chị lại bị em *quậy* nữa nè: T... |
01-11-2010: HỎI 193: Trong mùa Tưởng Niệm các linh hồn!
|
Kính gởi Cô Tuyết Hằng mến quý,
Trong sự đau đớn kinh hoàng, cháu lo sợ viết cho Cô nỗi lòng xót xa của cháu lúc này. Rất mong cô nhín chút thì giờ mà giúp đỡ cho vợ chồng cháu. Cô ơi, chúng cháu cưới nhau được hơn năm, thì vợ cháu có thai. Cái thai khi lớn to, khi nhỏ x... |
01-10-2010: Mối tình oan nghiệt?
|
Kính thưa Bà Tuyết Hằng
Tôi là một độc giả của quý Báo rất lâu năm. Cũng trên 15 năm rồi đó. Tôi rất thích mục Lời Chúa. Tin tức và quý chuộng Mục Đi Vào Cuộc Đời. Dù đã cao niên rồi!
Nay tôi có chuyện rất bực bội và khổ tâm lắm. Là do thằng con trai ba gai của tôi gây ra: Mới tốt nghiệp Kỹ Sư Đi... |
Displaying results 1 to 10 out of 100
 |
 |
 |


(Tâm Tình với Tuyết Hằng) Dâng Về Mẹ Maria... đây những linh hồn đầy ưu tưu... Khép nép trong lòng Mẹ, dâng hết ưu phiền 
|