Trang Nhà |  Nguyệt San |  Lời Chúa  |  GĐ La Vang |  Lich CG 2012 |  Quỹ Từ Thiện |  Việt Sử |  Nối Kết |  Liên Lạc print  
  Dân Chúa
  Trang Thơ Dân Chúa
  Biến Cố Trong Tháng
  Văn Hóa Việt Nam
  Sức Khỏe Là Vàng
  Đi Vào Cuộc Đời
  Học Hỏi Để Sống Đạo
  Sinh hoạt Cộng Đoàn
  Chúc Mừng
  Phân ưu
  Quảng Cáo
  Tủ Sách Dân Chúa
  Đặt Mua Báo
  Bạn đọc viết
  Tìm Bài
  Impressum
  Hình Ảnh
  ĐHCG Việt Nam
0004033872 visits0004033872 visits0004033872 visits0004033872 visits0004033872 visits0004033872 visits0004033872 visits0004033872 visits0004033872 visits0004033872 visits
Trang NhàLời Chúa Sống Lời Chúa Hôm Nay2008CHÚA NHẬT 16.11.2008



SẼ CÓ NGÀY PHẢI TÍNH  SỔ VỚI THIÊN CHÚA!

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN NĂM A (16.11.2008)]

 

I. DẪN VÀO PHỤNG VỤ

Trận mưa lụt “lịch sử” tại Thủ Đô Hà Nội và Miền Bắc trong mấy ngày này cuối tháng 10 đầu tháng 11.2008 này đã trở thành một minh họa sống động và hiện tại hóa một cách cụ thể những lời cảnh cáo của Thánh Phao-lô trong thư thứ nhất gửi cho tín hữu Thê-xa-lô-ni-ca (1 Tx 5,2): Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm.” (Đài  Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương tối 29.10.2008 chỉ dự báo là ngày hôm sau Hà Nội có mưa vừa!).

 Biến cố hi hữu này cũng làm cho dụ ngôn yến vàng yến bạc của Chúa Giê-su trong Phúc Âm Mát-thêu càng sâu sắc ý nghĩa:  Trong cái nhìn của Đức Tin Ki-tô giáo thì những yến vàng yến bạc- tức những ân huệ - của Thiên Chúa ban cho cá nhân và cộng đồng phải được sinh lời sinh lãi, phục vụ con người, nhất là người nghèo. Nếu chúng ta (hay người ta) phủ nhận hoặc chôn vùi những ân huệ ấy của Thiên Chúa thì chúng ta (hay người ta) phải trả lời, phải tính sổ với Thiên Chúa. Do đó mà trận lụt “khủng khiếp” này có thể được xem như một lời cảnh báo, nhất là đối với những kẻ dám kiêu căng ngạo mạn đòi “thay trời làm mưa!”

                             

II. NGHE/ĐỌC LỜI CHÚA TRONG BA BÀI SÁCH THÁNH

2.1 Bài đọc 1: Trích Sách Châm ngôn (31,10-13.19-20.30-31): Nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra.

10 Tìm đâu ra một người vợ đảm đang?

Nàng quý giá vượt xa châu ngọc.

11 Chồng nàng hết dạ tin tưởng nàng,

chàng sẽ chẳng thiếu chi lợi lộc.

12 Suốt đời, nàng đem lại hạnh phúc

chứ không gây tai họa cho chồng.

13 Nàng tìm kiếm len và vải gai,

rồi vui vẻ ra tay làm việc.

19 Nàng tra tay vào guồng kéo sợi,

và cầm chắc suốt chỉ trong tay.

20 Nàng rộng tay giúp người nghèo khổ

và đưa tay cứu kẻ khốn cùng.

30 Duyên dáng là giả trá, sắc đẹp là phù vân.

Người phụ nữ kính sợ Đức Chúa

mới đáng cho người đời ca tụng.

31 Hãy để cho nàng hưởng những thành quả tay nàng làm ra.

Ước chi nơi cổng thành nàng luôn được tán dương ca tụng

do những việc nàng làm.

 

2.2 Bài đọc 2: Trích Thư 1 Thê-xa-lô-ni-ca (5,1-6): Đừng để ngày của Chúa như kẻ trộm bắt chợt anh em.

                   1 Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, anh em không cần ai viết cho anh em. 2 Vì chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm. 3 Khi người ta nói: "Bình an biết bao, yên ổn biết bao!", thì lúc ấy tai họa sẽ thình lình ập xuống, tựa cơn đau chuyển bụng đến với người đàn bà có thai, và sẽ chẳng có ai trốn thoát được.

               4 Thưa anh em, anh em không ở trong bóng tối, để ngày ấy như kẻ trộm bắt chợt anh em. 5 Vì tất cả anh em là con cái ánh sáng, con cái của ban ngày. Chúng ta không thuộc về đêm, cũng không thuộc về bóng tối. 6 Vậy chúng ta đừng ngủ mê như những người khác, nhưng hãy tỉnh thức và sống tiết độ.

               

2.3 Tin Mừng theo Thánh Mát-thêu (25,14-30): Được giao ít mà anh đã trung thành, hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh.

 "Bấy giờ, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: 14 "Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. 15 Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, 16 người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. 17 Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. 18 Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.19 Sau một thời gian lâu dài, ông chủ đến tính sổ với các đầy tớ và thanh toán sổ sách với họ. 20 Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây." 21 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" 22 Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây." 23 Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!" 24 Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: "Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. 25 Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!" 26 Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, 27 thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! 28 Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. 29 Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. 30 Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng."

 

III. KHÁM PHÁ DUNG MẠO VÀ GIÁO HUẤN CỦA THIÊN CHÚA

3.1 Dung Mạo của Thiên Chúa (Thiên Chúa là Đấng nào?):

Trong ba bài Sách Thánh hôm nay chúng ta khám phá Thiên Chúa:

* Là Đấng quý trọng và đề cao những người phụ nữ, những người vợ đảm đang, siêng năng làm lụng, giúp đỡ người nghèo khổ và kính sợ Thiên Chúa (bài đọc 1).

         * Là Đấng đã  ban ánh sáng (là sự hiểu biết chân lý) cho chúng ta để chúng ta sống khôn ngoan và tỉnh thức mà chờ đón Người (bài đọc 2).

* Là Chúa Giê-su, Đấng đã dùng dụ ngôn yến vàng yến bạc để dậy cho chúng ta biết là chúng ta phải làm cho những ân huệ của Thiên Chúa ban cho, sinh lời sinh lãi gấp 2 gấp 5, và không được chôn vùi một cách uổng phí (bài Phúc âm).

         * Là Chúa Thánh Thần Đấng cùng hành động với Chúa Cha và Chúa Con để giúp con người biết sống khôn ngoan, tỉnh thức và trân trọng và phát triển những yến vàng yến bạc (ơn huệ) của Trời.

3.2 Giáo Huấn của Thiên Chúa (Thiên Chúa dậy gì hay muốn chúng ta làm gì?):

Giáo huấn hay sứ điệp của Lời Chúa hàm chứa trong lời công bố của Chúa Giê-su với hai hạng người đã biết sinh lời  những yến vàng, yến bạc (ân huệ) Chúa ban:

"Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!"

 

IV. ĐÁP LẠI THIÊN CHÚA

Để thực hiện giáo huấn của Lời Chúa hôm nay,

Trước hết chúng ta xác định tất cả những gì chúng ta đã, đang và sẽ có (hiện hữu, tài sản, sức khỏe, gia đình, con cái, tài năng, chức vụ trong Giáo hội, hoàn cảnh xã hội, thời gian v.v…) đều là những yến vàng yến bạc mà Thiên Chúa giao cho chúng ta, để chúng ta sinh lời sinh lãi cho chúng ta và cộng đồng!    

Kế đến chúng ta kiểm điểm xem mình đã dùng những yến vàng yến bạc ấy như thế nào? mình có dùng chúng ta để mở mang Nước Trời không hay mình chỉ biết dùng chúng cho lợi ích cá nhân của mình thôi?

Sau cùng chúng ta hãy chọn một hai quyết định cụ thể theo hướng đổi mới tư duy và hành động:

- từ “vị kỷ” chuyển sang “vị tha”,

- từ “thế thủ” chuyển sang “thế công” là mở rộng tấm lòng và bàn tay với tha nhân, cộng đồng.

 

V. CẦU NGUYỆN CHO HỘI THÁNH VÀ THẾ GIỚI

         (Có thể dùng làm Lời Nguyện Giáo Dân trong Thánh Lễ)

5.1 «Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến.» Chúng ta hãy dâng lời cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Bê-nê-đi-tô XVI, cho các Giám mục, các linh mục, phó tế và tu sĩ nam nữ, là những người đã nhận hai yến, năm yến từ Thiên Chúa, để các ngài làm cho của cải của Thiên Chúa sinh lời sinh lãi cho Nước Trời.

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.2 «Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho hết mọi Ki-tô hữu, nhất là cho những người có tài năng, quyền chức và giấu có để họ biết làm cho những yến vàng yến bạc mà Thiên Chúa giao cho họ sinh lời gấp năm gấp đôi!

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.3 «Người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo các quốc gia, cách riêng cho các nhà lãnh đạo Việt Nam, để họ hiểu được rằng quyền bính trong tay họ cũng là  những yến vàng yến bạc mà Thiên Chúa giao cho để họ phục vụ nhân dân, nhất là dân nghèo và họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước lịch sử và phải tính sổ với Thiên Chúa!

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

5.4 «Thưa anh em, về ngày giờ và thời kỳ Chúa đến, … chính anh em đã biết rõ: ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm ban đêm.» Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, cách riêng cho những người  say mê quyền lực, vàng bạc, lạc thú  và những người kiêu căng, tự đắc để mọi người nhận thức được rằng: ngày của Chúa sẽ đến cách bất ngờ, vào lúc không ngờ nhất!

X.- Chúng ta cùng cầu xin Chúa.  Đ.- Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

Giêrônimô Nguyễn Văn Nội. 

Bai Giang: CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A



mailto:info@danchua.de - Copyright © 2007 Dân Chúa Âu Châu - All rights reserved.