Trang Nhà |  Nguyệt San |  Lời Chúa  |  GĐ La Vang |  Lich CG 2012 |  Quỹ Từ Thiện |  Việt Sử |  Nối Kết |  Liên Lạc print  
  Dân Chúa
  Trang Thơ Dân Chúa
  Biến Cố Trong Tháng
  Văn Hóa Việt Nam
  Sức Khỏe Là Vàng
  Đi Vào Cuộc Đời
  Học Hỏi Để Sống Đạo
  Sinh hoạt Cộng Đoàn
  Chúc Mừng
  Phân ưu
  Quảng Cáo
  Tủ Sách Dân Chúa
  Đặt Mua Báo
  Bạn đọc viết
  Tìm Bài
  Impressum
  Hình Ảnh
  ĐHCG Việt Nam
0004034370 visits0004034370 visits0004034370 visits0004034370 visits0004034370 visits0004034370 visits0004034370 visits0004034370 visits0004034370 visits0004034370 visits
Trang NhàTin tức 2009Liên Đoàn CGVN tại Đức Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Công Lý, Hoà Bình Việt Nam

Hiệp Thông Cầu Nguyện Cho Công Lý, Hoà Bình Việt Nam


Herne - Cầu nguyện là phương thế giúp cho mỗi người Ki-tô hữu bày tỏ tâm tình, nguyện vọng của mình đối với Thiên Chúa là Cha toàn năng. Cầu nguyện còn là sự liên kết của con người đối với Thiên Chúa khi con người cảm thấy cô đơn, lạc lõng và bị bắt bớ, hành hạ…...

 

Cầu nguyện còn là một phương cách để mọi người tìm sự hiệp thông với nhau trong những công việc mình đang cố gắng thực hiện. Người ta có thể sẻ chia với nhau những điều mình cần chia sẻ, cần được giúp đỡ. Cầu nguyện còn là một vũ khí để chống lại sự sợ hãi về thể xác và tinh thần khi con người cảm thấy cô đơn, bất lực trước sự dữ đe dọa.

 

Trong tâm tình ấy Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Cộng Hoà liên bang Đức được sự ủng hộ và khích lệ của các Cha Tuyên úy các vùng, đã tổ chức Thánh Lễ cầu nguyện cho Công Lý, Hoà Bình tại Việt Nam vào ngày mùng 10.10.2009 tại nhà thờ Allerheiligsten Dreifaltigkeit, Herne, tiếp theo buổi cầu nguyện tuần trước tại thủ đô Bá Linh. Mặc dù mỗi vùng, mỗi cộng đoàn khi dâng Thánh lễ đều hiệp thông cầu nguyện cho từng biến cố xảy ra tại Giáo hội Quê nhà, nhưng Thánh Lễ buổi chiều hôm nay, mang sắc thái hiệp thông của toàn thể cộng đoàn CGVN tại Đức..

 

Cái lạnh của mùa thu, những cơn mưa rơi, không ngăn cản những bước chân đoàn chiên Chúa quy tụ về Herne, miền Trung nước Đức, cầu nguyện cho Công Lý và Hoà Bình tại Việt Nam. Thánh lễ hôm nay đồng tế gồm Cha Giuse Lê Văn Thắng, Cha Giuse Nguyễn Văn Tịnh, Cha Phêrô Nguyễn Trọng Qúy, và chủ tế Cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Ngọc Thủy. Bài chia sẻ của Cha Chủ tế thật sâu sắc, đánh động tâm tư mỗi người hiện diện để nhìn lại chính mình, vì Thiên Chúa đã ban hạt giống Bình An, Công Lý, Bác ái, Yêu thương và còn biết bao hạt giống tốt lành khác nữa cho mỗi một người. Nhưng tâm hồn, tư tưởng, lòng chúng ta, có trở thành mảnh đất màu mỡ để những hạt giống ấy phát triển hay không? Nếu những hạt giống ấy phát sinh thì từ gia đình, cộng đoàn, giáo xứ, giáo hội, và xã hội sẽ hoàn hảo biết bao.

 



Sau Thánh lễ, mọi người trở về hội trường. Giờ sinh hoạt được bắt đầu với bài hát “Gặp Gỡ Đức Kitô“ để xin Ngài biến đổi cuộc đời chúng ta. Tiếp đến, mọi người cùng nhau hát Kinh Hòa Bình hiệp thông cầu nguyện cho Tam Toà, Loan Lý, tu viện Bát Nhã cũng như những bất công khác mà các Giáo hội và những đồng bào chúng ta đang phải gánh chịu tại quê nhà. Các tham dự viên vừa chia sẻ những món ăn mang hương vị quê hương vừa xem lại những hình ảnh của các cuộc đàn áp, hành hung, đánh đập bằng vũ lực của những cán bộ cộng sản Việt Nam. Thật xấu hổ và cảm thấy vô liêm sỉ khi luân thường đạo lý mà bọn vô lương đã lợi dụng để mộ phạm đến các Tu Sĩ Phật Giáo.

 

Cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải có lúc chia tay, mọi người ra về mang theo những nụ cười của an bình, hạnh phúc vì đã được đồng hành cùng Cộng Đồng dân Chúa, cùng Giáo Hội Mẹ cách riêng những anh chị em “Vì nhà Chúa mà phải thiệt thân“ bằng lời cầu nguyện.

(Duy Tâm – Một tham dự viên.)



mailto:info@danchua.de - Copyright © 2007 Dân Chúa Âu Châu - All rights reserved.